Triển lãm tranh sơn mài “Dấu son giữa đại ngàn” của họa sĩ Trương Văn Linh

Sáng 21/1, tại Bảo tàng Đắk Lắk, triển lãm cá nhân tranh sơn mài “Dấu son giữa đại ngàn” của họa sĩ Trương Văn Linh đã khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn và công chúng yêu mỹ thuật.

Triển lãm giới thiệu 35 tác phẩm sơn mài tiêu biểu được họa sĩ sáng tác trong nhiều năm, tập trung khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện sự hòa quyện giữa chất liệu truyền thống với tư duy tạo hình hiện đại, giàu cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

Họa sĩ Trương Văn Linh sinh năm 1974, hiện công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, là hội viên nhiều hội chuyên ngành mỹ thuật trong nước. Trải qua quá trình đào tạo bài bản và hoạt động nghệ thuật bền bỉ, ông đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài khu vực, đồng thời giành được nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín.

Họa sĩ Trương Văn Linh giới thiệu tác phẩm Những chú voi hạnh phúc.
Họa sĩ Trương Văn Linh giới thiệu tác phẩm "Những chú voi hạnh phúc".

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Trương Văn Linh cho biết, “Dấu son giữa đại ngàn” không chỉ là câu chuyện về màu sắc, ánh sáng hay kỹ thuật sơn mài, mà còn là hành trình cảm xúc, sự chiêm nghiệm về thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa. Mỗi tác phẩm là một “dấu son” lưu giữ ký ức, truyền thống và nhịp sống lặng thầm của đại ngàn.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 28/2/2026, mở cửa tự do, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật sâu lắng và giàu giá trị thẩm mỹ.

Đăng Triều

Ý kiến của bạn