Multimedia Đọc Báo in

Ðêm xoang

09:44, 10/01/2026

Màn đêm xuống khơi bập bùng bếp lửa

Bing găp(*)ơi! Thi hát với gió trời.

Rạo rực con tim, rộn rã tiếng cười

Trai gái, trẻ già, Đông - Tây... ta vui ngày hội ngộ.

 

Tay anh nắm tay tôi, vai tôi kề vai bạn

Náo nức vòng xoang, mình gần lại nhau hơn

Dào dạt gió hôn, hồ dâng dâng sóng nước

Bầu trời nghiêng

Mềm mại dáng eo thon.

 

Vòng xoang xoay,

Ngọn lửa bập bùng, tim gõ nhịp yêu thương.

Đêm mênh mang

Em dịu dàng nhen thêm ngọn lửa

Đất hôn gót chân quen đi rẫy đi rừng.

 

Thương em rồi, đất giấu ông mặt trời vào bụng

Để cùng em hằng đêm thắp ngọn lửa ấm hồng

Lửa bếp bập bùng, nghe phập phùng đất thở

Em dịu dàng thắp cùng ta ngọn lửa

Ching kram (**) thân thương tiếng con nít reo vui.

 

Nhớ thuở xa xưa

Vó ngựa Đam San đạp gai góc trong rừng

Bay như tên qua rừng bà Sun Y Rit (***)

Như chớp lóe xuyên đại ngàn trầm mặc

Mong bắt nữ thần nơi xứ sở nhà nàng.

 

Cầu thang lên lóng lánh bạc vàng

Sông tóc buông mềm thơm khắp mọi buôn sang (****)

Ngàn năm sau nghe kể khan thuở ấy

Tay vít cần, mà hồn say ánh nhìn đắm đuối

Điệu xoang xong rồi

Thương người xưa biết mấy

 Cánh chuồn nghiêng chao gợi muôn nỗi xa xôi...

*****

(*) Bing găp: bạn bè (tiếng Êđê)

(**) ching kram: chiêng tre

(***)Rừng bà Sun Y Rit: khu rừng trong sử thi Đam San của người Êđê. Khi đêm đất rừng cứng rắn, khi có ánh mặt trời chiếu rọi thì tan thành bùn lỏng.

(****) Buôn sang: Buôn làng (tiếng Êđê)

Bích Thiêm

 


Ý kiến bạn đọc