Mẹ - Tổ quốc
15:40, 26/09/2025
Mẹ gánh cuộc đời trên đôi vai nhỏ
Áo nâu nhuộm bùn, gió táp, mưa sa
Con ra trận, Mẹ tiễn bằng im lặng
Giấu mắt buồn nơi cuối phương trời xa.
Chiến tranh - máu và nước mắt
Trái tim người tan vỡ từng đêm
Lòng quặn thắt, Mẹ lặng im và đợi
Tấm thân gầy, cong dáng lúa tháng năm.
Vinh quang - Mẹ đâu cần xướng tụng
Chỉ mong con trở lại giữa yên bình
Mẹ thắp lửa bằng niềm tin thầm lặng
Bằng tình yêu không thể gọi thành tên.
Tượng đài nào đủ lớn để tôn vinh
Sử sách nào chép hết những hy sinh?
Mẹ lặng lẽ - suốt cuộc đời tần tảo.
Gánh non sông, ôm Tổ quốc vào mình.
Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc