Lồng lộng bóng cờ
15:40, 26/09/2025
Ta lại về một chiều tháng Chín
Nghe núi sông kể chuyện tháng năm dài
Dấu ngàn xưa đượm màu phù sa đỏ
Những cánh đồng dệt tấm áo quê hương
Tháng Chín chạm thềm em có nghe không
Ngọn gió đầu thu reo ca vòm lá biếc
Tiếng chim trời gửi khúc tình tha thiết
Phía cao xanh thanh thản vô ngần
Những đứa con xa dõi về quê mẹ
Mỏi gót dặm trường thầm hát điệu tao nôi
Đáy mắt thẳm sâu vẹn nguyên màu xứ sở
Bóng mẹ ngồi thềm gạch cũ mùa thu
Tháng Chín dịu dàng tựa bàn tay thiếu nữ
Tóc gió nhu mì thêu sợi khói lam thơm
Ta viết gửi người bức thư mùa lá rụng
Ngoài khung cửa rợp cánh chim hòa bình
Những áng thơ in bóng mây qua núi
Hai tiếng “Độc Lập” nét chữ rưng rưng
Em cúi đầu nghe lời ru đất nước
Bóng cờ lồng lộng những dáng đứng anh hùng…
Trần Thanh Thoa
Ý kiến bạn đọc