Tổ quốc tôi
06:52, 26/07/2025
Nhớ một thời khói lửa chiến tranh
Lớp lớp cha anh xông pha trận tuyến
Tuổi đôi mươi sục sôi bao ý nguyện
Quyết tử thân mình cho Tổ quốc quyết sinh.
Biết bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh
Lấy thân mình đổi yên bình đất Mẹ
Bầu nhiệt huyết hòa cùng dòng máu trẻ
Tưới vào đời cho cuộc sống sinh sôi.
Họ hiến dâng cả ánh mắt, nụ cười
Xác thân ấy chẳng một lời nuối tiếc
Lòng kiêu hãnh của người con đất Việt
Cháy bùng lên trên mảnh đất quê mình.
Ta nghiêng mình trước sự hy sinh
Thế hệ trước quên thân cho đất nước
Để hôm nay nụ cười ta có được
Là một phần xương máu của cha anh.
Dung Nguyễn
Ý kiến bạn đọc