Dân ca
06:12, 15/06/2025
Lắng nghe em hát dân ca
Bây chừ giọng chẳng mượt mà như xưa
Phải vì tất bật sớm trưa
Mà câu hát cũng nắng mưa bạc màu.
Tôi buồn không biết vì đâu
Muốn về lại thuở quen nhau hội làng
Chừ nghe câu hát mênh mang
Nỗi hiu hắt đã lây sang cả chiều.
Lắng nghe lại khúc thương yêu
Nhớ lần hội vãn đòi theo người về
Biết lòng còn nhớ trăng quê
Là còn mang chút đam mê những ngày.
Mai rồi câu hát tàn phai
Lấy gì mua được một vài nét xưa
Dân ca em hát bây giờ
Hồn quê có đọng trên bờ môi thơm?
Đinh Hạ
Ý kiến bạn đọc