Multimedia Đọc Báo in

Chõng tre thềm cũ

06:12, 15/06/2025

Thềm xưa có chiếc chõng gầy

Có hoa thiên lý nở đầy trăng đêm

Có bàn tay mẹ quạt êm

Có mùa cổ tích hiện lên giữa đời

 

Cha đi cuối đất cùng trời

Về nghe chõng kể những lời nhà quê

Ấm trà đặc, gói thuốc rê

Cùng cha lắng lại dãi dề nắng mưa

 

Bạn già khi sớm lúc trưa

Miếng trầu cánh phượng mẹ đưa thơm nồng

Chuyện trò làng xóm ruộng đồng

Chõng ngồi im lặng giữa dòng thời gian

 

Tôi về chõng đã gãy nan

Mẹ cha như khói nhẹ tan kiếp người

Chõng nằm nghe tiếng mưa rơi

Tôi ngồi đếm những đầy vơi tuổi mình.

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trời quê nhớ mẹ
08:45, 08/06/2025
Tháng Sáu về nhà…
08:44, 08/06/2025
Gửi người qua sông
08:44, 08/06/2025
Thăm tuổi thơ ngây
08:33, 01/06/2025
Gặp lại mùa sim
08:33, 01/06/2025
[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.