Về Kim Liên
Sáng tháng Năm
nắng vàng trải khắp đường quê
đưa tôi trở về Kim Liên -
trở về với cội nguồn
trở về với tiếng ru vọng theo năm tháng.
Làng Sen
vẫn lặng lẽ như thuở nào
những mái nhà tranh ẩn mình dưới lũy tre xanh thắm
giếng nước, bờ râm bụt, hàng cau nghiêng bóng
tôi thấy dáng Người thấp thoáng
trong tiếng gà trưa, tiếng khung cửi mỏi mòn
trong làn khói mỏng bay lên từ bếp lửa quê hương.
Sen đang mùa nở rộ
như nỗi nhớ không tên
mỗi cánh hoa như một lời nhắc
rằng Người đã đi qua cuộc đời này
bằng đôi chân trần
và trái tim thắp sáng nhân gian.
Tượng đài Bác về thăm quê
hiện lên giữa quảng trường lộng gió
Bác đứng đó
hiền từ và lặng lẽ
ánh mắt Người
ôm trọn cả quê hương
ôm cả đoàn người đang xúc động nghiêng mình
trong tiếng trống hội vang ngân.
Tôi đứng lặng
búp sen hồng trong tay
thơm đến nao lòng
như chạm vào nhịp thở của đất
nghe thì thầm tiếng Bác:
“Hãy sống cho xứng với quê hương”.
Về Kim Liên
là về với hành trình khám phá một miền quê,
nơi mỗi giọt mồ hôi, mỗi nhành tre cong mình trong gió
cùng kể chuyện về một con người
đã sống, đã hiến dâng
cả cuộc đời cho dân nước.
Rời Kim Liên
trong ánh chiều vàng rực
trong ngào ngạt hương sen
và phía trước – là con đường
dài và đẹp như mơ
trên đài cao
Người giơ tay
vẫy gọi.
Kim Liên, mùa Lễ hội Làng Sen,16/5/2025
Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc