Nói với em
Nhớ nhé, em ơi!
Tháng Năm này
Là năm cuối tuổi học trò thơ mộng
Mười tám đôi mươi
Đón em bước vào đời.
Trên hành trình của mỗi con người
Theo dòng chảy thời gian có bốn mùa mưa nắng
Có những bão giông, có êm đềm phẳng lặng
Những năm tháng đi qua luôn ghi nhớ trong ta.
Tờ lịch bâng khuâng gợi những tháng năm xa
Lời giảng thầy cô... gương mặt bạn bè... sẽ còn nhớ mãi
Hoa phượng đỏ cứ chói ngời trong nắng
Lũ ve râm ran khúc nhạc của mùa.
Tháng Năm này rực rỡ cờ hoa
Ngày lễ lớn của non sông, ngày sinh nhật Bác
Phố thị, thôn buôn... náo nức những bàn chân
Từ những buôn xa cho đến làng gần
Áo thổ cẩm bên áo dài tha thướt
Rộn ràng vòng xoang, bàn tay nắm bàn tay.
Hà Nội - Thủ đô lá cờ đỏ tung bay
Bên Lăng Bác phút thượng cờ trang trọng
Thiêng liêng những ngày xưa đang sống lại hào hùng.
Gấm vóc giang sơn của con Lạc cháu Rồng
Có Đảng, Bác dẫn đường Việt Nam ta vững bước
“Sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.
Đất nước đã hòa bình 50 năm
Hãy nhớ em ơi!
Làm sao quên được
Những hy sinh xương máu của cha ông
Bất khuất, kiên trung như sắt như đồng
Giữ trọn núi sông trao hậu thế chúng ta.
Rồi mai này đi khắp thế giới bao la
Em nhớ mình là người con đất Việt
Biết yêu nước, yêu cội nguồn dân tộc
Sống làm người có ích với nhân dân.
Tháng Năm...
Mùa hạ mướt xanh cây lá
Áo tình nguyện viên lan tỏa khắp muôn nơi.
Đang tuổi thanh xuân, sức trẻ căng tràn
Không sợ khó khăn, chung một niềm mơ ước
Ta cùng nhau góp sức xây đời
Nắm tay nhau, mình đi giữa bao người
Ngày hội hoa đăng tươi đẹp của non sông
Tháng Năm rồi
Em hãy nhớ nghe em...
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc