Gọi mùa về cùng nắng
08:27, 11/05/2025
Tháng gọi hạ
Âm trầm ao sen cũ
Ếch ngồi bờ giếng uống cong môi
Hạt sương tinh khôi màu ngày mới
Hừng đông vừa rạng phía chân trời
Tháng Năm nhuốm lửa mùa phượng cháy
Chiếc lá trên cành chờ gió chở mùa sang
Hoa điệp vàng rơi rơi cuối phố
Áo học trò, làn tóc rối bay bay
Hẹn mùa thi xôn xao lòng ngõ vắng
Tiễn mùa xuân đón mùa hạ ve ngân
Ta bên nhau thẹn thùng ô cửa lớp,
Bẽn lẽn cầm tay, đóa hoa thay lời ngỏ
Tím bằng lăng xao xuyến cõi tim non
Rồi tháng Tám
Pha nỗi nhớ bâng khuâng,
Hồng đôi má, tình hồn nhiên một thuở
Tháng năm trôi nhung gấm tuổi thần tiên
Phía kỷ niệm trong veo như ngọc biếc
Nắng sân trường
Ký ức chật niềm thương!
Nguyễn Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc