Multimedia Đọc Báo in

Trở về quê cũ

15:53, 25/04/2025

Em về quê cũ sáng nay

Đường mưa sủi đất vướng giày chị đi

Lạnh lùng bùng vỡ cơn mê

Nhàu phai sắc tím sim quê chị cài

 

Thơm tho như cánh hoa nhài

Chị đi ai biết ngày mai quê người?

Ba mùa đất ải chị ơi

Ước mong một chuyến yên vui em về

 

Hỏi nhành cỏ dại ven đê

Hỏi dòng sông, hỏi bờ tre, hỏi mình

Thương em con sóng chùng chình

Níu chân dăm cánh lục bình tím than

 

Em về quê cũ lang thang

Lặng im đứng trước giếng làng ngẩn ngơ

Dặn lòng gửi chị vần thơ

Có em và nỗi mong chờ chị ơi!

Phan Bùi Bảo Thy


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.