Multimedia Đọc Báo in

Gọi quê

09:20, 26/04/2025

Dịu dàng cất tiếng gọi quê

Vọng lời hoa cỏ dẫn về chốn xưa

Gặp miền hương lúa thoảng đưa

Cánh chuồn thơ thẩn như vừa chiêm bao

 

Lại về bến nước cầu ao

Múc lên mấy ngụm ca dao trong ngần

Bờ sông rụng trắng hoa bần

Bóng đò in xuống những vần thơ trôi

 

Mưa nguồn chớp bể xa xôi

Về đây thầm gọi núi đồi quê hương

Nhặt câu lục bát chân phương

Thơm bông lúa chín du dương ru tình

 

Lá đa rụng xuống sân đình

Thương người xa xứ nghiêng mình nhớ quê

Bụi mờ bạc gót sơn khê

Lời ru dẫn lối tìm về rạ rơm…

Trần Thanh Thoa


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.