Cà phê Ban Mê
07:09, 09/03/2025
Lòng đỏ tuôn trào từ miệng núi
rừng rực triệu năm kiến tạo
đất bazan…
nắng gió đại ngàn
kết nên tinh chất.
Ủ giữa mùn đất rừng xanh,
nước từ dòng sông Sêrêpốk
thăm thẳm màu trời…
Ban Mê - cà phê
không nơi nào như thế!
Ngọt từ giọng em hát Ay ray*
trầm đục lời Khan ngày ấy
thăm thẳm điệu chiêng bến nước Kô Sia
em gái Êđê da nâu mắt huyền
chát mặn mồ hôi tảo tần…
Cà phê Ban Mê
giọt nâu đen sóng sánh
Khơi nguồn sáng tạo
cảm xúc dâng trào
Ý tưởng chảy thành dòng tươi mới,
khát vọng vươn xa
những chân trời…
______________
* Ay ray: điệu dân ca Êđê
Nguyễn Phương Hà
Ý kiến bạn đọc