Bếp xưa
07:38, 02/03/2025
Bếp xưa có một ổ rơm
Con gà mái đẻ kêu om xóm giềng
Trứng hồng giọt nắng soi nghiêng
Áp tai mẹ đợi một miền sinh sôi
Chú mèo nằm gác xoong nồi
Lim dim mắt biếc lửa soi bập bùng
Mẹ ngồi cong một bóng lưng
Chõ xôi lên khói thơm lừng ngõ quê
Mùa đông ngọn gió tái tê
Ngô khoai mẹ nướng gọi về lửa than
Bao nhiêu giá lạnh dần tan
Bếp như lòng mẹ ủ than một đời
Con về tìm lại que cời
Còn đâu dáng mẹ một thời áo nâu
Bếp xưa giờ đã về đâu
Con tìm chỉ thấy một màu khói bay.
Nguyễn Văn Song
Ý kiến bạn đọc