Multimedia Đọc Báo in

Qua đò tháng Chạp

08:35, 05/01/2025

Tháng Chạp co mình trên vòm cây thong dong
nắng ngược phía chiều
mùi quê hương phảng phất
tiếng xôn xao bến một con đò
 
Cứ nghe dòng sông chảy
tận đâu trong lòng
mới hay muôn dòng chảy
rủ nhau tìm về
 
Tháng Chạp ôm chầm gió chướng
thổi se mùa
đã nghe mai cúc chiều bẽn lẽn
hẹn lần nở sớm rước xuân
 
Bước chân chầm chậm
nẻo quê rộn ràng
con đò chờ người qua bến
áo chằm bụi đỏ tháng ngày xa

Tháng Chạp miên man mùa trở lạnh
bếp cũ đón ai về
cành mai vừa nụ
nỗi mừng trong ánh mắt vui

Dòng sông như tình xuân hát
êm đềm tháng Chạp trôi ngang.

Phan Duy


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.