Multimedia Đọc Báo in

Đà Lạt mưa

07:58, 12/01/2025

Trắng trời

                Đà Lạt

                            mưa giăng

Bao nhiêu nỗi nhớ chắn ngang lưng chiều

Hương rừng đọng lại trong veo

Lâng lâng sương khói phủ đèo Pren

Đà Lạt lạ!

Đà Lạt quen!

Ta yêu Đà Lạt như em giữa đời

Mưa buông giá lạnh kín trời

Ta trong hoài niệm nhớ người ngày xưa

Một mình ngồi vớt cơn mưa

Ướt nhàu kỷ niệm những mùa đã xa …

 

Đời người như bóng mây qua

Sẽ tan vào đất, sẽ hòa vào cây

Cơn mưa

              còn vọng

                           tháng ngày.

  Đỗ Toàn Diện


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.