Multimedia Đọc Báo in

Điệu ru dã quỳ

08:45, 21/12/2024

Sơn nguyên mùa nao thương mây trắng

Tàn như giấc mộng đã trôi xa

Lẻ bóng tôi về gom hết nắng

Đốt cháy khung trời Chư Đăng Ya

 

Khóc cũng dã quỳ, yêu cũng thế

Ai đem vàng thắm rải đầy non

Em rời thơ trẻ, tay bồng bế

Nhạt lòng yếm thắm với môi son

 

Tôi giờ lang bạt, hồn như núi

Mà vẫn chân trần lội suối khe

Dã quỳ nhau chi trong tiếc nuối

Sơn nguyên rơi rớt một câu thề

 

Núi dã quỳ anh bên ché rượu

Nắng dã quỳ em ngân tiếng chiêng

Em dã quỳ xưa không bến đợi

Tôi dã quỳ tôi trong ngả nghiêng…

Phạm Xuân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.