Cô sơn
16:10, 28/11/2024
ai hát: Người sẽ về bên kia núi
ngọn cô sơn bóng đổ lưng đèo
mây từng vạt quanh đầu tang trắng
mù mù sương khóc ngấn ngấn gieo
rắc từng hạt muộn màng lên lá
thân người hư ảnh giữa cô sơn
đã nghe đã thấy buồn thương quá
mắt nhắm còn loang những chập chờn
cô sơn khuất chìm trong mây trắng
lau lách sầu lên bạc mái đầu
ai hát: Một đêm trong rừng vắng
đợi người như thế đã bao lâu
về gối non cao bầu bạn cũ
khe suối ngàn năm rêu vẫn xanh
chỉ tiếc cô sơn rồi mất ngủ
một giấc chiêm bao mộng chẳng thành
Từ Dạ Thảo
Ý kiến bạn đọc