Multimedia Đọc Báo in

Khúc quê

08:18, 15/09/2024

Người về ôm ấp sông thương

Nghe lý con sáo vấn vương cõi lòng

Lúa thơm nhỏ giọt đòng đòng

Cong lên bờ bãi những vòng cung hoa

 

Người về với miệt đồng xa

Thương bông lúa trổ quê nhà lí lơi

Khói chiều gợi nỗi nhớ khơi

Nồi cơm thơm thảo ấm lời mẹ quê

 

Ngày vui nắn bánh phu thê

Thương vàng bông bí lối về đẫm sương

Sáo buồn hát lý mười thương

Người ta quên nỗi ngược đường chia phôi

 

Thôi về mình với mình thôi

Lối đời hai ngả nước trôi mặc dòng.

Quê nhà nếp nhớ thong dong

Ấp yêu bao nỗi thương lòng người xa…

Nguyễn Hồng Vân


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.