Multimedia Đọc Báo in

Chùa làng chiều cuối năm

05:38, 14/01/2024

Cuối năm về với chùa quê

Bỏ ngoài kia những bộn bề thế gian

Tháp chiều ngả bóng miên man

Chẳng bận đa sự đa đoan kiếp người

 

Miếng trầu nồng ấm vị vôi

Thinh không chuông đổ chơi vơi gió chiều

Mõ khua gầy rạc cô liêu

Câu kinh tiếng kệ bao điều từ bi

 

Làm lành lánh tham sân si

Sông mê bờ giác người đi nẻo nào

Sư già quét lá lao xao

Hương trầm lãng đãng bay vào hanh hao

 

Hậu cung vẫn tiếng chào mào

Bên thềm bất chợt nụ đào gọi xuân.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.