Multimedia Đọc Báo in

Tôi về

07:28, 26/11/2022

Tôi về qua ngõ người thương

Mới hay nỗi nhớ còn vương bên rào

Bài thơ thuở ấy bạc nhàu

Đường về mưa bụi bay vào tháng năm.

 

Cổng nhà mép gió lạnh câm

Mẹ già nheo mắt còn cầm tay ai?

Bếp nghèo sợi khói vờn bay

Hương quê ấm những đường dài mênh mông.

 

Tôi về ngồi khóc trên đồng

Tìm con dế lạc đã không trở về

Mùa hoa nở rộ bờ đê

Hỏi người còn nhớ lời thề cỏ may...

 

Dòng sông bên lở bên đầy

Hàng bần xanh bãi một mai có còn?

Ầu ơ... ngày vắng héo hon

Đưa tay vớt mảnh trăng non cuối mùa...

Huỳnh Thị Kim Cương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.