Multimedia Đọc Báo in

Em ơi trở lại quê nhà

06:59, 13/11/2022

Em ơi trở lại đồng quê

Để nghe cỏ kể chuyện về mùa thu

Nghe nôn nao tiếng chim gù

Ngọn heo may thả lời ru lúa vàng

 

Em ơi về lại với làng

Nghe bề bộn những mùa màng, rạ rơm

Sen tàn ao vẫn còn thơm

Rưng rưng vệt khói bát cơm tương cà

 

Em ơi về lại sông nhà

Đục trong, bồi lở nỗi xa niềm gần

Mát lành làn nước khỏa chân

Thả trôi những chuyện thế nhân khóc cười

 

Hãy nghe vọng phía cuối trời

Chùa xa chuông đổ từng hồi bâng khuâng.

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.