Multimedia Đọc Báo in

Tiễn thu

11:18, 08/10/2022

Một mình ngồi lặng như ru

Nhìn cơn gió lạnh tiễn thu qua mùa,

Cuộc đời đâu phải bông đùa

Chuyện hay dở mới như vừa hôm qua.

 

Thu này, thu tới. Và ta

Trôi theo năm tháng đều qua đông tàn,

Xin đừng trách cứ thời gian

Hãy trách ta với muôn vàn sân si.

 

Thôi đành tiễn biệt thu đi

Ta về gột rửa những gì chưa vui.

Hoàng Đăng Du


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Dư âm trường cũ
16:36, 26/09/2022
Mùa lá chín
09:49, 26/09/2022
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.