Multimedia Đọc Báo in

Hạ cuối

06:29, 03/07/2022

Hạ cuối mùa rồi cũng đã đi qua

Phượng thôi cháy trên vòm xanh lá biếc

Ve thôi hát râm ran lời tiễn biệt

Nắng phai vàng trên lối cỏ thân quen.

Hạ cuối mùa, lòng thôi rộn tiếng chim

Khu phố nhỏ bỗng dưng yên ắng lắm

Phố dỗi hờn một bước chân xa vắng

Ai đón chiều về để hạ ngắm mây bay?

Hạ cuối mùa, bàn tay vẫy bàn tay

Chùm phượng vĩ đi về nơi xa lắc

Một khoảng nhớ trong veo cay khóe mắt

Hạ cuối buồn, giọt mưa ướt mi đêm.

Có lẽ bây giờ, ta mới biết yêu em

Nhưng chưa nói kịp lời thương với hạ

Để tất cả vội xa rồi tất cả!

Kỷ niệm theo về, mùa hạ cuối rưng rưng.

Ngô Trọng Nghĩa


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.