Multimedia Đọc Báo in

Đi qua miền hạ nhớ

06:38, 05/06/2022

Đi qua miền hạ nhớ

Có chú ve điệu đàng

Ngân bài ca mùa hạ

Mây chiều bay lang thang

                                          

Cánh đồng thơm hương lúa

Vui  bước chân đến trường

Gió mang niềm chan chứa

Một quê nhà thân thương

 

Dòng sông tuổi thơ tôi

Những ngày mưa bắt ốc

Rạ rơm tuổi thơ tôi

Những ngày vui, trốn học

 

Đi qua miền xưa cũ

Những tháng năm dại khờ

Nghe bà ru cháu ngủ

Tiếng ru chìm trong mơ

Hạ nhớ của tôi ơi!

Đong đầy bao kỷ niệm.

Ngô Trọng Nghĩa


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.