Multimedia Đọc Báo in

Có một nơi...

06:34, 03/04/2022

Có một nơi

Ai đến hay đi đều gieo thương gieo nhớ

Những núi đồi, những bè bạn thân quen.

Mùa khô nắng

Vung từng luồng bụi đỏ

Ràn rạt đuổi nhau, trơ gốc cỏ triền đồi

Mùa mưa về

Ào ạt hạt mưa rơi

Sầm sập réo sôi

Trắng trời

Mưa quất.

Những ngả đường rợp bóng cây, lá vi vu ca hát

Dải lụa mềm thương nhớ bánh xe qua

Tháng sáu mùa mưa những góc phố êm đềm

Cơn mưa tan rồi

Vầng dương cười lấp lánh

Nắng lại hong vàng khắp Ngã Sáu thân thương.

Người nơi đây đến từ khắp mọi phương

Hào sảng chân thành, thân tình hiếu khách.

Dẫu gian khó vẫn bền gan vững bước

49 dân tộc anh em của mọi miền đất nước

Chung tay dựng xây, chia sẻ nghĩa đồng bào.

Mấy chục năm cần kiệm gian lao

Đoàn kết toàn dân đã làm nên kỳ tích

Một Ban Mê đẹp xinh

Một phố núi yên bình.

Dẫu có bao xa rồi vẫn thấy

Phố núi đẹp tươi trong quầng sáng lung linh.

Bích Thiêm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.