Multimedia Đọc Báo in

Nhắm mắt lại       

06:47, 16/01/2022

Nhắm mắt lại

Chạm cổng làng xanh rêu mờ tỏ

Chạm bàn tay gầy hằn vết sần chai

Chạm ánh mắt mờ dõi chờ bao dung

 

Nhắm mắt lại

Chạm miền thương miền nhớ

Vương hương sợi khói lam chiều

Cay cay vị mặn bờ môi

Bờ vai run lên khe khẽ

Dắt dìu qua giông tố thác ghềnh

 

Nhắm mắt lại

Bờ sông lộng gió con đường xa

Trong cõi người bao la

Nhịp đời trỗi khúc hoan ca.

Đặng Quốc Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.