Multimedia Đọc Báo in

Nghiệm

10:11, 29/01/2022

Nghìn trùng xa xứ xa quê

Chiều lên đỉnh nhớ trông về cố hương

Gửi tàn y lại sa trường

Gửi yêu thương lại phố phường và em

 

Nụ xuân thắt thẻo áo mềm

Đường trai vạn dặm dài thêm mong chờ

Bao năm rồi rứa em nờ

Buộc sao tóc rối mà hờ hững vai

 

Trộm nhìn đâu chỉ mắt trai

Trộm yêu chắc chắn không ai ngoài khờ

Hết thời vớ phải chàng thơ

Chẳng nên thì chớ

Còn ngờ nghệch yêu

Phan Thành Minh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khói chiều cuối năm
06:15, 27/01/2022
Tháng Chạp rồi
06:10, 09/01/2022
Khói sương phố núi
11:25, 21/01/2022
Em và mùa
11:26, 21/01/2022
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.