Multimedia Đọc Báo in

Cho một ngày đông 

08:32, 02/01/2022

Về đâu những lục bình trôi

Câu thơ tôi viết đánh rơi cuối chiều

Dòng sông xa những mùa yêu

Chỉ còn con nước mỹ miều ngày xưa

 

Đã qua bao chuyến đò đưa

Bao mùa nắng mấy mùa mưa bộn bề

Bâng khuâng qua một lối về

Thuở em mười sáu bùa mê xuân thì

 

Gió còn bận những thiên di

Buồng cau vườn cũ chiều đi lỡ mùa

Câu kinh chầm chậm mái chùa

Cho ta gửi lại lá bùa ngày xanh

 

Chiều buông vạt nắng mong manh

Người đi hun hút thị thành nẻo xa.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.