Multimedia Đọc Báo in

Bất chợt giao thừa

05:48, 30/01/2022

Em về chạm tuổi hồng hoang

Đêm trừ tịch tiễn vết loang cuối chiều

Có gì như một nét yêu

Ngàn năm cây cỏ còn xiêu đổ lòng

 

Em về ta ngọn đèn chong

Tâm tư nồng đượm chờ mong tháng ngày

Liên hồi gió thổi cơn say

Câu thơ ngụp lặn ngất ngây tuổi đời

 

Em về mưa hạt đầy vơi

Nghe con tim biết nói lời bao dung

Trời cao đất rộng trùng phùng

Đêm giao thừa chợt sáng bừng sắc xuân.

 Nguyễn Tường Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khúc hoan ca
05:48, 30/01/2022
Em và quê hương
05:48, 30/01/2022
Nghiệm
10:11, 29/01/2022
Khói chiều cuối năm
06:15, 27/01/2022
(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.