Multimedia Đọc Báo in

Miền ký ức

08:20, 28/11/2021

Nhẹ nhàng cơn gió thoảng

Thổi qua bờ lá xanh

Mái nhà quê mưa nắng

Ngọn khói chiều mong manh

 

Triền đê xưa dịu mát

Cho buổi về mênh mông

Mục đồng quê ngơ ngác

Những áng mây bềnh bồng

 

Dòng sông trôi lơ lửng

Cánh lục bình bâng khuâng

Con đò qua bến vắng

Để buồn nơi bến sông

 

Cánh chuồn xưa cắn rốn

Bay về đâu lặng thầm

Con đường xưa xa khuất

Người giấu nhớ vào đâu?

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.