Multimedia Đọc Báo in

Nhớ làng

15:39, 24/09/2021

Làng ta ở phía bờ sông

Quanh năm ngô lúa xanh đồng ngát hương

Người làng một nắng hai sương

Áo nâu chân đất nẻo đường nhà quê

 

Đội đầu vẫn chiếc nón mê

Mẹ ta gồng gánh đi về sớm hôm

Mùa màng thơm thảo rạ rơm

Rau dưa cà nén bát cơm được đầy

 

Ráng chiều đổ bóng cuối ngày

Cha ta còn dở luống cày đồng xa

Vài bông súng tím ao nhà

Trầu cau vôi vỏ của bà đầy cơi

 

Võng đay mấy khúc ầu ơi

Nghe từ thăm thẳm đầy vơi lẽ đời

Vẫn trong leo lẻo giếng khơi

Ta về tìm lại khoảng trời tuổi thơ.

Nguyễn Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.