Multimedia Đọc Báo in

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình có công với cách mạng

11:49, 23/07/2025

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 23/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chú tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Ea Rvê và xã Ea Wer.

Tại xã Ia Rvê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1935, quê ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ), có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ). Đồng chí ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên Mẹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí chúc Mẹ luôn vui khoẻ, mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. 

Phos Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Đồng chí cũng lưu ý chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho Mẹ nói riêng, các gia đình có công với cách mạng nói chung trên địa bàn, xem đó là trách nhiệm, bổn phận, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nhân văn, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham hỏi, động viên thương binh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Khiêm.

Tại thôn 1, xã Ia Rvê Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Khiêm (tỷ lệ thương tật trên 81%). Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trách nhiệm, kịp thời có những chế độ, chính sách tương xứng, phần nào bù đắp những tổn thương, di chứng về sức khỏe, tinh thần cho các thương bệnh binh; tin tưởng với phẩm chất người lính Cụ Hồ, các thương binh vượt lên chính mình, chiến thắng bệnh tật, ra sức lao động, vươn lên làm giàu và góp phần giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu mà bản thân các thương binh là bài học sống động, thực tế.

Tại xã Ea Wer, đồng chí đã đến thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng Nông Thị Hặm (trú tại thôn 7). Cụ Nông Thị Hặm năm nay 98 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Phos Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng Nông Thị Hặm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ mong gia đình bằng tình cảm, trách nhiệm hết lòng chăm sóc, động viên tinh thần, vật chất, chung tay cùng cả hệ thống chính trị, phần nào bù đắp những hy sinh, đóng góp to lớn của cán bộ lão thành cho cách mạng.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.