Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh
Trong những ngày này, khi cả nước rộn ràng chuẩn bị tổ chức những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chân chạy (runner) biệt danh “dị nhân” Nguyễn Văn Long cũng hòa mình vào không khí tưng bừng của đất nước với cách rất riêng đã trở thành “thương hiệu” của mình: chạy bộ xuyên Việt lần thứ ba.
20 ngày chinh phục 1.636 km
Hành trình xuyên Việt lần thứ ba của runner sinh năm 1985 xuất phát từ thành phố mang tên Bác ngày 14/8/2025. Trong lộ trình xuyên Việt của mình, chân chạy từng hai lần vô địch Giải điền kinh quốc gia năm 2009 và 2011 (cự ly 42 km), vô địch Giải Việt dã Báo Tiền Phong ba năm liền, từ 2010 - 2012 (cự ly 21 km) đi qua các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và dự kiến đến Hà Nội đúng vào dịp 2/9. Tổng chiều dài quãng đường mà anh phải chinh phục là 1.636 km. Theo tính toán của Nguyễn Văn Long, trong thời gian 20 ngày, mỗi ngày anh phải chạy trung bình trên 80 km.
![]() |
Hội viên Dak Lak Runners đồng hành cùng "dị nhân" Nguyễn Văn Long. |
Khác với hành trình xuyên Việt lần thứ hai năm 2024 từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, trong lần thứ ba có lộ trình ngược lại này, Long không có đội ngũ hậu cần hỗ trợ, vận chuyển tư trang, tiếp tế lương thực, kỹ thuật viên hỗ trợ massage... mà chỉ một mình. Chính vì thế, anh chuẩn bị những vật dụng tối cần thiết, hết sức giản tiện, gọn nhẹ, vỏn vẹn chỉ có 3,5 kg. Hành trang tiến về thủ đô "nặng ký nhất" mà Nguyễn Văn Long trang bị cho mình là tinh thần, nghị lực, ý chí quyết tâm vượt qua thử thách, chinh phục, chiến thắng bản thân.
Trước khi xuất phát hành trình xuyên Việt, Nguyễn Văn Long đã đến thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, với tất cả lòng tri ân thành kính: “Xin thành kính, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta được sống trong nền hòa bình, hạnh phúc”. Lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, tinh thần tự hào dân tộc cũng chính là động lực thôi thúc anh quyết tâm thực hiện, hoàn thành một cú hat-trick xuyên Việt ý nghĩa, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hành trình không đơn độc
Xuyên suốt lộ trình, Nguyễn Văn Long luôn nhận được tình cảm ấm áp, sự đồng hành của những runners, người yêu thích bộ môn chạy bộ tại những địa phương mà đôi chân anh sải bước qua. Thông tin thời gian, điểm đến, lộ trình xuất phát, cụ thể từng ngày trong hành trình xuyên Việt mà Long chia sẻ trên trang cá nhân được đông đảo runners, các câu lạc bộ chạy bộ theo dõi, cập nhật, lên kế hoạch cùng đồng hành, hưởng ứng tiếp thêm động lực để anh hoàn thành mục tiêu.
Hội Chạy bộ Đắk Lắk (Dak Lak Runners) đã đón chào Nguyễn Văn Long tại Cầu 14, khi anh đặt chân vào địa phận Đắk Lắk lúc mặt trời đã lặn. Đông đảo hội viên với trang phục áo cờ đỏ sao vàng, cùng sải bước theo anh vào trung tâm Buôn Ma Thuột dưới cơn mưa tầm tã khiến Long rất xúc động, như quên đi những mệt mỏi sau hơn 80 km chạy từ Gia Nghĩa và dịu đi những cơn đau rát ở các ngón chân bị bong tróc, phồng rộp. Anh Tô Viết Vinh, Chủ tịch Hội Chạy bộ Đắk Lắk chu đáo phân công hội viên ngày hôm sau xuất phát cùng Nguyễn Văn Long vào lúc sáng sớm 4 giờ 30 cùng phương tiện dẫn đường, chiếu đèn sáng, hỗ trợ livestream để mọi người theo dõi, động viên.
![]() |
"Dị nhân" Nguyễn Văn Long (hàng đầu, thứ năm từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội viên Dak Lak Runners. |
Trên trang facebook của Nguyễn Văn Long (Long marathon), đông đảo runners, người yêu mến anh cùng tương tác, hỏi thăm lộ trình, sức khỏe, động viên tinh thần, bày tỏ lòng khâm phục trước ý chí, quyết tâm của anh. Dọc đường, nhiều người dân khi thì tặng anh chai nước, lúc ổ bánh mì; những quán nước dọc đường mà "dị nhân" ghé lại dừng chân nghỉ ngơi vui vẻ miễn phí nước uống cho anh. Ban đêm, nhiều bác lái xe hơi chạy chậm phía sau, soi đèn, giúp anh di chuyển an toàn. Tất cả những điều đó như là nguồn năng lượng vô tận, trợ lực, tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng khiến Nguyễn Văn Long chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc