Multimedia Đọc Báo in

Đừng trách khán giả!

09:05, 25/05/2025

Chưa có mùa giải nào mà Sân vận động Buôn Ma Thuột rơi vào cảnh trống vắng, đìu hiu trên khán đài đến như thế. Dường như sự quan tâm của cổ động viên dành cho Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đã nhạt phai, bởi đơn giản họ đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi…

Cả 4 khán đài sân vận động có sức chứa lên đến 25.000 chỗ ngồi, dù mở cửa tự do vẫn vắng tanh khán giả, có chăng chỉ lèo tèo một nhóm nhỏ vài ba chục người, tính cả vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh đến cổ vũ, các phóng viên tác nghiệp cùng lực lượng bảo vệ. Tất cả các trận đấu chủ nhà Đắk Lắk tiếp đón đội khách diễn ra tĩnh lặng đến lạ thường.

Không có sự đồng hành, cổ vũ của “cầu thủ thứ 13”, Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đã không thể biến sân nhà thành lợi thế, sức mạnh để có thể đánh bại các đối thủ. Đội trải qua cả chuỗi trận thất vọng khi chưa thắng nổi một trận nào, trong đó có đến 2 trận thua, để rồi chính thức nói lời chia tay với cuộc đua giành tấm vé lên hạng ngay khi khép lại lượt đi.

Một số trận đấu của Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk khán đài không có một khán giả.

Ngược thời gian, nhớ lại những hình ảnh ấn tượng khi Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk còn đang chơi khá thăng hoa tại Giải hạng Nhất quốc gia, Sân vận động Buôn Ma Thuột được xem là nơi “đi dễ khó về” với các đội bóng khác. Hình ảnh trước mỗi trận đấu, đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Cổ động viên bóng đá Đắk Lắk đã tập trung, chuẩn bị cờ hoa, huy động cả một dàn kèn, trống hùng hậu cổ vũ, tiếp sức cho đội nhà vẫn còn lưu trong ký ức những cổ động viên yêu mến Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk. Sức hút của các trận đấu khi Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk chơi trên sân nhà đủ để các cổ động viên không quản ngại xa xôi, vượt quãng đường từ huyện Krông Bông, M’Drắk và thậm chí là cả Đắk Nông lên theo dõi, tiếp lửa cho các cầu thủ.

Đến năm 2022 dẫu Đắk Lắk bị rớt xuống hạng Nhì, song cổ động viên vẫn đến sân, cùng đồng hành với kỳ vọng đội quân phố núi sẽ lên chơi tại giải chuyên nghiệp chỉ sau một năm. Tưởng như tình yêu bóng đá của các cổ động viên được đền đáp khi ngay ở mùa giải ấy, Đắk Lắk có cơ hội lên hạng, đá trận chung kết quyết định với Đồng Nai, song lại để thua tiếc nuối trong thế dẫn trước. Thất vọng nối tiếp, ở mùa giải 2024, Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk thi đấu bệ rạc, thiếu động cơ chiến đấu và chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Đến mùa giải 2025 này, tình hình cũng không được cải thiện, đội bóng đã sớm nói lời chia tay với cuộc đua thăng hạng ngay khi lượt đi kết thúc. Với những gì mà các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk thể hiện về mặt chuyên môn, dường như các cổ động viên đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà lặng lẽ rút lui. Câu lạc bộ Cổ động viên bóng đá Đắk Lắk cũng không còn hoạt động.

Trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk và Đại học Văn Hiến có chưa đến 40 khán giả đến theo dõi.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", chắc chắn rằng sau liên tiếp những nỗi thất vọng mà Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk để lại thì khó có thể trách vì sao các cổ động viên quay lưng, ngoảnh mặt, thờ ơ với đội bóng, bởi khán giả luôn có sự lựa chọn của mình. Với Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk, nếu không có giải pháp đầu tư, nâng cao chất lượng đội bóng, đặt quyết tâm tham vọng thăng hạng thật sự để tạo hấp lực, thu hút cổ động viên thì hình ảnh các khán đài vắng vẻ trong mỗi trận đấu sẽ vẫn còn diễn ra...

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tập trung cao độ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Gần một tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thời điểm này, các trường THPT trong toàn tỉnh đang tích cực hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao nhất.