Multimedia Đọc Báo in

Công an xã Dliê Ya bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

06:37, 23/08/2025

Chiều 22/8, Công an xã Dliê Ya cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 21/8, trên tuyến đường giao thông liên thôn thuộc địa bàn thôn Tân Hiệp (xã Dliê Ya), trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, một Tổ công tác thuộc Công an xã Dliê Ya đã phát hiện đối tượng Lê Anh Đài (SN 2000, trú tại thôn Xuân Thuận, xã Phú Xuân) điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Sirius BKS: 47E - 336.28 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

1
Đối tượng Lê Anh Đài khi bị bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên gác baga trước xe mô tô do Lê Anh Đài điều khiển có 1 chai nước bằng nhựa, bên trong chứa nước màu vàng, bên ngoài được bọc bằng 1 lớp ni lông màu vàng hiệu Number one. Ở giữa lớpni lông và vỏ chai nước có 1 ống nhựa màu trắng bịt kín hai đầu, bên trong chứa chất rắn tinh thể màu trắng.

Đối tượng Đài khai nhận đó là ma túy đá (Methamphetamin) do y mua về để sử dụng. Công an xã đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Lê Anh Đài về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tiến hành niêm phong số ma túy thu giữ được để xử lý theo quy định.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Công an xã Dliê Ya tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Phi (SN 1986, trú tại thôn Xuân Ninh) và Nguyễn Tường Phong (SN 1987, trú tại thôn Xuân Tây, cùng xã Phú Xuân) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện Công an xã Dliê Ya đang củng cố hồ sơ vụ việc bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thế Nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.