Multimedia Đọc Báo in

Người nuôi thủy sản trên đầm Cù Mông trắng tay

12:25, 12/11/2025

Sau khi bão số 13 quét qua, trong làn nước đục ngầu sau bão, mặt đầm Cù Mông phủ dày xác hàng nghìn con cá dìa, cá mú, cá hồng, cá chim… nuôi lồng. Mùi tanh nồng len lỏi khắp đầm, còn những người nuôi cá chỉ biết lặng nhìn tài sản trôi theo dòng nước.

Ngồi bên lồng nuôi, ông Nguyễn Đông, ngư dân xã Xuân Lộc, không giấu được nỗi thất thần. “Gia đình tôi nuôi 20 lồng cá dìa. Trước bão, chúng tôi đã ràng buộc chắc chắn, lồng bè không bị cuốn trôi nhưng cá thì không sống nổi. Cơ ngơi gầy dựng cả đời giờ mất sạch trong 1 đêm”.

Số cá dìa nói trên chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến kỳ xuất bán, dự kiến thu hoạch được khoảng 20 tấn. Bây giờ nhà ông vớt cá chết lên bán được 20.000 đồng/kg, số cá còn đang ngoi ngóp thì bán 50.000 đồng/kg.

Ngư dân vớt cá chết bán vớt vát.
Ngư dân vớt cá chết bán kiếm lại được đồng nào đỡ đồng đó.

Không chỉ thiệt hại về cá nuôi, 16 lồng nuôi của gia đình ông Nguyễn Xuân Tịch (xã Xuân Lộc) giờ cũng chẳng có lồng nào còn nên. Bè cá nhà ông bị bão đánh tan tác, các lồng gãy vẹo, rách lưới, bè cũng gãy sập. Toàn bộ cá nuôi trong các lồng trôi mất hết.

“Chi phí khôi phục lồng, kết lại bè khoảng gần 100 triệu đồng; chưa kể tiền sửa thuyền, thả giống… Bây giờ gia đình tôi chẳng biết tính sao, cố gắng thu dọn, cái nào có thể sửa chữa, tận dụng cho vụ nuôi mới được thì đưa vào bờ sửa. Cái nào không sửa được thì cũng chuyển lên bờ, dọn dẹp để đầm sạch sẽ, không ảnh hưởng môi trường nước cho các vụ nuôi sau này”, ông Tịch cho hay.

Hàng tỉ đồng đã trôi theo bão lũ.
Hàng tỷ đồng của ngư dân nuôi thủy sản ở đầm Cù Mông đã trôi theo bão lũ.

Những hộ may mắn còn cá sống cũng không thể vui. Cá chưa đến tuổi thu hoạch, song buộc phải bán gỡ vốn.

Giá cá dìa hiện chỉ còn 20.000 - 60.000 đồng/kg, bằng một nửa, thậm chí chỉ còn một phần ba so với trước bão.

Theo các ngư dân nuôi cá ở đầm Cù Mông, cá bắt đầu chết rải rác từ hai ngày sau bão. Nước đầm đục ngầu, lồng bè hư hỏng khiến cá bị dồn ép, thiếu oxy, chết hàng loạt. Mỗi lồng cá, từ khi thả giống đến khi thu hoạch, chi phí trung bình khoảng 15 triệu đồng.

Toàn tỉnh có khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản bị thiệt hại do bão số 13.

Toàn vùng nuôi trồng thủy sản ven đầm Cù Mông đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo ước tính ban đầu, toàn tỉnh có khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản bị hư hỏng hoặc trôi mất, tổng thiệt hại khoảng 1.900 tỷ đồng, con số khiến nhiều gia đình lâm cảnh kiệt quệ.

Nhiều ngày sau bão, trên mặt đầm, những mảnh lưới rách, cọc tre gãy và khung sắt cong vênh vẫn còn nổi lềnh bềnh. Ngư dân vừa lo thu gom, vừa tìm cách gia cố lại những gì còn sót. Nhưng khó khăn chồng chất khó khăn. Ngư dân thiếu giống, thiếu vốn, chỉ còn biết hy vọng vào sự hỗ trợ để khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Đông nói: “Bà con chúng tôi cần nhất bây giờ là hỗ trợ để khôi phục sản xuất, chứ không thể bỏ đầm mà đi. Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng nếu không có nguồn vốn, không có hướng dẫn kỹ thuật phòng chống thiên tai thì không thể bền vững được”.

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Lê Đông Quân cho biết toàn xã có 661 bè nuôi thủy sản, sau bão số 13, 90% bè nuôi bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 75 tỷ đồng. Bây giờ bà con cần nhất là được Nhà nước can thiệp khoanh nợ, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi tái sản xuất, hỗ trợ thu dọn, sửa chữa ngư cụ…

Đầm Cù Mông vốn được xem là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, với hàng trăm hộ dân gắn bó từ nhiều năm. Tuy nhiên, qua mỗi mùa bão, bài toán an toàn lồng bè và thích ứng thiên tai vẫn chưa có lời giải bền vững...

Tuyết Hương


Ý kiến bạn đọc