Multimedia Đọc Báo in

Chuyện học của các thủ khoa Đắk Lắk

07:16, 18/07/2025

Cùng chung niềm đam mê và chủ động trong việc học, nhiều học sinh đã đạt được kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (gọi tắt là Kỳ thi), trở thành thủ khoa các khối tuyển sinh của tỉnh.

Thủ khoa khối A muốn trở thành kỹ sư thiết kế vi mạch

Em Lâm Minh Huy.

Với 29,75 điểm (Toán 10 điểm, Vật lí 10 điểm, Hóa học 9,75 điểm), em Lâm Minh Huy, lớp trưởng lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (phường Tuy Hòa) đạt thủ khoa khối A00 của tỉnh.

Minh Huy chia sẻ, ngay từ đầu năm lớp 10 em xác định học đều các môn để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo đại học.

Vì thế, ở lớp Huy luôn chăm chú nghe giảng; cố gắng hoàn thành bài học của những môn không thi tốt nghiệp tại lớp. Khi về nhà, em dành thời gian học các môn thi tốt nghiệp THPT.

Các môn học có tính khoa học, tính toán cao, đòi hỏi sự tập trung cao độ (Toán, Vật lí, Hóa học) em sẽ học luân phiên theo từng khung giờ khác nhau; làm nhiều dạng bài tập, đề thi để mở rộng kiến thức, tăng cường kỹ năng đọc đề, hiểu đề, làm bài.

Còn môn tiếng Anh em sẽ học luân phiên mỗi kỹ năng một ngày (nghe, nói, đọc, viết); học từ vựng mỗi ngày. Nhờ đó, kỹ năng sử dụng tiếng Anh dần được cải thiện và em đạt 7,5 điểm IELTS. Tổng điểm bình quân 3 năm học của Minh Huy cao nhất khối; đạt 1.101/1.200 điểm tại Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, đứng thứ 10/150.000 thí sinh toàn quốc.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh nhận xét, Minh Huy là học sinh thông minh, học đều ở các môn học, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, có niềm đam mê đặc biệt với khoa học kỹ thuật.

Với điểm số đạt được, Minh Huy dự tính đăng ký xét tuyển vào Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) để có thể trở thành kỹ sư thiết kế vi mạch.

Thủ khoa “kép” ham học

Em Nguyễn Hoàng Nhật Minh.

Với kết quả cao tại Kỳ thi (môn Toán 10 điểm, tiếng Anh 10 điểm, Vật lí 9,25 điểm, Ngữ văn 7,25 điểm), em Nguyễn Hoàng Nhật Minh, lớp 12A1, Trường THCS và THPT Đông Du (phường Tân An) đã trở thành thủ khoa khối A01 với 29,25 điểm (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) và khối D01 với 28,25 điểm (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) của tỉnh.

Theo Nhật Minh, để đạt điểm 10 môn Toán và tiếng Anh (2 môn được đánh giá có đề thi khó nhất kỳ thi), quá trình học cần nắm chắc kiến thức cơ bản, làm nhiều bài tập liên quan (mở rộng) để vận dụng kiến thức đã học vào giải bài thực tế; đọc nhiều sách, tài liệu về tiếng Anh để nắm các kiến thức mở rộng... Cùng với đó, việc học cũng cần môi trường mở, nhà trường nên có các chương trình chuyên đề phù hợp theo nhu cầu và năng lực của học sinh, có nhiều tài liệu chuyên sâu để học sinh tham khảo, theo học.

Thầy Phạm Hoàng Quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THCS và THPT Đông Du cho biết, Nguyễn Hoàng Nhật Minh là một trong những học sinh ngoan hiền, hòa đồng, luôn tích cực trong các hoạt động giáo dục của trường. Sự năng nổ đó đã giúp em có khả năng tiếp cận kiến thức mở tốt, đáp ứng được các nhiệm vụ học tập giáo viên đưa ra và trở thành học sinh phát triển toàn diện của trường.

Với kết quả khối A01 (Toán, tiếng Anh, Vật lí) đạt 29,25 điểm, Nhật Minh sẽ đăng ký vào ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Thủ khoa khối B khát khao trở thành bác sĩ

Em Nguyễn Tấn Nguyên Chương.

Trong 3 năm học THPT, em Nguyễn Tấn Nguyên Chương, lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (phường Tuy Hòa) gần như dành tất cả thời gian cho niềm đam mê môn Toán để tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia. Tháng 12/2024, sau khi thi xong và đoạt giải Ba môn Toán, Nguyên Chương mới bắt đầu học lại tất cả các môn để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Mặc dù học chậm các môn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng Nguyên Chương vẫn đạt điểm cao tại Kỳ thi (Toán 10, Hóa 10, Sinh học 9,5 và Ngữ văn 5,75) trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh, đứng vị thứ 3/100 thí sinh trên toàn quốc về tổng điểm khối này. Nguyên Chương thổ lộ, tháng 1/2025 em mới đầu tư học kỹ môn Hóa học, Sinh học. Khoảng thời gian bắt đầu học em rất áp lực vì lượng kiến thức lớn, nhưng nhờ sự động viên từ gia đình, hỗ trợ của giáo viên và các bạn, em dần làm quen và giải đề theo chương trình mới.

Học giỏi Toán nên năm lớp 10 và lớp 11, Nguyên Chương đều đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi do ngành giáo dục tổ chức, đoạt thủ khoa Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 môn Toán…

Với số điểm ấn tượng tại Kỳ thi, Nguyên Chương hy vọng sẽ đậu vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để có thể trở thành bác sĩ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Thủ khoa khối C với ước mơ trở thành cô giáo

Em Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Là con út trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Thịnh, nhiều năm qua, em Nguyễn Thị Thúy Kiều, lớp 12A3, Trường THPT số 2 Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) luôn nỗ lực học tập để có thể trở thành con ngoan, trò giỏi của gia đình, nhà trường.

Tại Kỳ thi năm nay, Thúy Kiều đã trở thành thủ khoa khối C của tỉnh với điểm số ấn tượng 28,25 điểm (Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 9,75 điểm, Địa lí 9,5 điểm).

Thúy Kiều chia sẻ: “Em rất bất ngờ khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Đề thi môn Ngữ văn mang tính thời sự, không nằm trong sách giáo khoa; khi làm bài em dựa theo thông tin thời sự về sáp nhập các tỉnh, thành phố trên cả nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước làm dẫn chứng cho bài viết. Có lẽ những thông tin thời sự được cập nhật qua các loại hình báo chí đã giúp em đạt điểm cao tại kỳ thi. Ở môn Lịch sử, em học phần trọng tâm đi theo logic của giáo viên hướng dẫn như: lịch sử trước công nguyên, công nguyên, học kỹ bối cảnh hiện tại của đất nước... Mỗi bài học môn Địa lí đều được em vẽ sơ đồ tư duy để khái quát từ tổng thể đến chi tiết; mở rộng kiến thức bài học”…

Thúy Kiều dự tính sẽ đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn để có thể trở thành giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Thanh Hường – Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.