Những ngày tháng Ba, khi nắng sớm vừa chạm xuống thao trường, doanh trại của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng bắt đầu một nhịp sống mới. Ở đó, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi lần đầu khoác lên mình màu áo lính đang từng bước làm quen với nền nếp kỷ luật, học những bài học đầu tiên của cuộc đời quân ngũ...
Năm nay, Tiểu đoàn Bộ binh 303 (Trung đoàn Bộ binh 584) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 450 chiến sĩ mới. Những tân binh đến từ 16 xã, phường trong tỉnh, với nhiều hoàn cảnh riêng trước khi bước vào môi trường quân đội. Có người vừa rời giảng đường, có người đang làm công nhân, có người gắn bó với ruộng nương…, giờ đây họ cùng chung ngôi nhà quân ngũ.
Thượng úy Bùi Phương Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 6 cho biết, những ngày đầu nhập ngũ luôn là giai đoạn quan trọng và cũng nhiều thử thách đối với chiến sĩ mới. Từ nhịp sống gia đình chuyển sang môi trường quân ngũ với kỷ luật nghiêm ngặt, mọi sinh hoạt đều theo chế độ, giờ giấc cụ thể, không ít tân binh cảm thấy bỡ ngỡ, thậm chí có phần lo lắng. "Vì vậy, chúng tôi luôn gần gũi, bám nắm bộ đội ngay từ những giờ đầu, ngày đầu. Cán bộ vừa là người chỉ huy, vừa là người anh, người bạn, sẵn sàng lắng nghe và động viên chiến sĩ”, anh Nam chia sẻ.
![]() |
| Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 85 được hướng dẫn sắp xếp nội vụ. Ảnh: Tiến Lượng |
Một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần vượt khó là tân binh Trần Viết Đắc Êban (SN 2006, dân tộc Êđê), hiện là chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 6. Đắc tâm sự: “Con nhà nông quen lao động chân tay, nên giờ vào huấn luyện thể lực, em bắt nhịp nhanh. Điều gì chưa biết thì các anh cán bộ cầm tay chỉ việc, rất tận tình”.
Tại Đại đội 8, tân binh Lương Tấn Tài (SN 2005) cũng đang từng ngày nỗ lực thích nghi với nhịp sống mới. Tài quê ở phường Phú Yên, cách đơn vị hơn 200 km. Lần đầu xa nhà, làm quen với nếp sinh hoạt mới, những ngày đầu đối với Tài không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Thế nhưng, sự động viên của gia đình cùng sự hòa đồng của đồng đội đã giúp Tài nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Theo Đại úy Phan Thanh Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 303, tuần đầu tiên sau khi nhập ngũ được xem là “tuần làm quen” có ý nghĩa quan trọng. Trong thời gian này, các nội dung huấn luyện chủ yếu tập trung vào điều lệnh quản lý bộ đội, chế độ sinh hoạt; hướng dẫn sắp xếp nội vụ vệ sinh, cách bảo quản vũ khí trang bị và rèn luyện tác phong chính quy. Dù còn bỡ ngỡ, nhưng đa số chiến sĩ mới đều có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tinh thần học hỏi cao, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.
Khí thế huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 85 (Trung đoàn Bộ binh 888) cũng sôi nổi ngay từ những ngày đầu. Với 320 tân binh, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo từ doanh trại, nơi ăn ở đến thao trường, bãi tập nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác huấn luyện.
![]() |
| Lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 584 chuyện trò, động viên chiến sĩ mới. Ảnh: Q. Anh |
Thượng tá Bùi Minh Tú, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 888 cho biết, ngoài các nội dung huấn luyện theo kế hoạch, đơn vị đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của chiến sĩ mới. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng trên thao trường, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ được tổ chức luân phiên để tạo không khí vui tươi, giúp chiến sĩ giải tỏa áp lực và gắn kết với nhau hơn.
Trung đoàn dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm, thi “Tiếng hát binh nhì”, tổ chức sinh nhật tập thể cho chiến sĩ mới… Qua đó tạo không gian để cán bộ và chiến sĩ cùng ngồi lại chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình học tập, rèn luyện.
Ngoài ra, các đơn vị cũng thực hiện video clip, phóng sự ngắn về đời sống của chiến sĩ mới gửi về địa phương và gia đình, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hình ảnh các tân binh mạnh khỏe, chững chạc trong bộ quân phục, tự lập trong sinh hoạt, rèn luyện nghiêm túc trên thao trường không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của lớp thanh niên trong môi trường kỷ luật thép.
Quỳnh Anh


