Chào tân binh: Lan tỏa niềm tin và khát vọng

Tối 20/3, trong không gian ấm áp nhưng không kém phần trang nghiêm, chương trình “Chào tân binh năm 2026” với chủ đề “Bản lĩnh - Khát vọng” do Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức, đã để lại những cung bậc cảm xúc khó quên.

 Đây không chỉ là một buổi giao lưu văn hóa, mà còn là lời chào đón nồng nhiệt, là điểm tựa tinh thần để những người con ưu tú của quê hương vững tin bước vào chặng đường luyện quân, lập công.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 584 thích thú khi tham gia chương trình Chào tân binh năm 2026.
Chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 584 thích thú khi tham gia Chương trình Chào tân binh năm 2026.

Dự chương trình có Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 584 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Mở đầu chương trình, cả sân khấu lặng đi khi theo dõi đoạn phóng sự “Hành trình phía trước - Gian khổ nhưng vẻ vang”. Những thước phim chân thực về thao trường nắng gió, những giọt mồ hôi lăn dài trên má tân binh và cả những nụ cười rạng rỡ sau giờ huấn luyện đã khắc họa rõ nét hình ảnh người lính trẻ. Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng đó chính là môi trường để tôi luyện lòng dũng cảm, ý chí và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu tại chương trình.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu tại chương trình.

Chia sẻ về những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ Đồng Sĩ Trúc (Đại đội Bộ binh 5) không giấu được sự bồi hồi: “Những ngày đầu tôi thấy bỡ ngỡ với nếp sinh hoạt từ ăn ngủ đến học tập đều theo giờ giấc nghiêm ngặt. Đôi lúc tôi lo lắng không biết mình có vượt qua nổi không. Nhưng sau hơn hai tuần, sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ những việc nhỏ nhất của cán bộ đã giúp tôi thích nghi”.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại chương trình.
Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại chương trình.

Một trong những khoảng khắc xúc động nhất là phần trình chiếu phóng sự “Lời nhắn từ hậu phương” và đọc thư nhà. Những lời dặn dò mộc mạc của người mẹ, ánh mắt tin cậy của người cha từ khắp các làng quê đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

Đặc biệt, chương trình đã tạo nên một bất ngờ lớn khi tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu cho 3 tân binh có ngày sinh 20/3. Giữa tiếng nhạc rộn ràng và ánh nến lung linh, chiếc bánh kem, những bó hoa tươi được đưa ra trong sự ngỡ ngàng của nhân vật chính. Niềm vui ấy như nhân đôi khi ông Nguyễn Thích (cha của chiến sĩ Nguyễn Quốc Huy) đã vượt quãng đường hơn 200 km từ phường Phú Yên lên đơn vị để trực tiếp chúc mừng con trai. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc của người cha khi thấy con mình chững chạc hơn trong quân phục xanh đã chạm đến trái tim những người có mặt.

Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 584 động viên, khích lệ tân binh.
Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 584 động viên, khích lệ tân binh.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Cao Xuân Đức, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 584, nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tin tưởng rằng, với bản lĩnh và lòng nhiệt huyết, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương. Hãy nhớ rằng, khó khăn không đánh bại các đồng chí, mà tạo ra bản lĩnh. Kỷ luật không gò bó các đồng chí, mà nâng tầm các đồng chí. Quân ngũ không lấy đi tuổi trẻ, mà làm cho thanh xuân của các bạn trở nên đáng tự hào hơn bao giờ hết”.

Tân binh chia sẻ cảm xúc khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
Tân binh chia sẻ cảm xúc khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đến động viên các chiến sĩ mới, Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cũng nhắn nhủ: “Mỗi ngày vượt qua khó khăn là một bước tiến để các đồng chí trưởng thành, vững vàng hơn. Được rèn luyện tại một đơn vị có bề dày truyền thống 2 lần nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm để các đồng chí tiếp tục phấn đấu, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh nhà”.

Nhân dịp này, Trung đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 4 đại đội huấn luyện chiến sĩ mới, mang theo kỳ vọng về một mùa huấn luyện thắng lợi, nơi các tân binh sẽ đoàn kết, vững vàng tư tưởng để viết tiếp những chiến công mới.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tá Phạm Hoàng Loan, Trung đoàn trưởng Trung đoàn tặng quà cho các đơn vị.
Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thượng tá Phạm Hoàng Loan, Trung đoàn trưởng Trung đoàn tặng quà các đơn vị.

Đêm hội khép lại bằng những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước và người lính. Dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt những tân binh bừng sáng khát vọng. Phía trước họ là bầu trời cao rộng, là thao trường đầy nắng gió, nhưng với hành trang là sự quan tâm của đơn vị và tình yêu của hậu phương, tin chắc rằng mỗi chiến sĩ sẽ biến quãng thời gian quân ngũ thành một phần thanh xuân rực rỡ nhất. Chắc chắn sau này nhìn lại, họ có thể tự hào nói rằng: “Tôi từng là một người lính”.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn