Ngày 15/3, cùng với không khí rộn ràng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên khắp cả nước, nhiều lá phiếu đặc biệt đã được cử tri tỉnh Đắk Lắk trân trọng gửi gắm.
Đó là những lá phiếu của Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, người cao tuổi, người đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, những cử tri ở vùng biên hay những chiến sĩ trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân. Mỗi lá phiếu mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều chung niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
![]() |
|
Lãnh đạo địa phương cùng thành viên Tổ bầu cử thôn Đạt Lý 3, xã Krông Ana đưa hòm phiếu phụ đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba. Ảnh: V. Anh |
Tại thôn Đạt Lý 3 (xã Krông Ana), ngay từ sáng sớm, không khí ngày bầu cử đã trở nên rộn ràng. Từng đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường dẫn về khu vực bỏ phiếu. Những nhóm cử tri tay cầm thẻ cử tri vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói hòa cùng sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu khiến ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nơi vùng quê này.
Trong không khí náo nức ấy, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba (sinh năm 1930) hôm nay cũng trở nên ấm áp và đông vui hơn thường ngày. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nhiều năm nay Mẹ không còn đi lại được. Thế nhưng, quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân trong ngày bầu cử vẫn luôn được Mẹ trân trọng.
Để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử của mình, Tổ bầu cử thôn Đạt Lý 3 đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà Mẹ. Khi các thành viên tổ bầu cử có mặt, căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộn ràng. Người thân nhẹ nhàng đỡ Mẹ ngồi dậy, cẩn thận giúp Mẹ xem lại danh sách ứng cử viên trước khi tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu.
Khoảnh khắc Mẹ chậm rãi cầm lá phiếu trên tay khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Với Mẹ, lá phiếu không chỉ là quyền của một công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào tương lai của quê hương, đất nước. Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh và chứng kiến những đổi thay của đất nước, Mẹ càng thấm thía giá trị của hòa bình và quyền làm chủ mà hôm nay mỗi người dân đang được thực hiện. Lá phiếu được Mẹ nâng niu gấp lại cẩn thận rồi đưa vào thùng phiếu trong sự chứng kiến của các thành viên tổ bầu cử và người thân.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu (92 tuổi), cử tri cao tuổi của thôn Đạt Lý 3 thực hiện bỏ phiếu bầu tại nhà. Ảnh: V. Anh |
Cũng trong sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu (92 tuổi), một cử tri cao tuổi của thôn Đạt Lý 3, được Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Do tuổi cao, đi lại khó khăn nên nhiều năm nay bà ít khi ra khỏi nhà, nhưng những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử luôn được bà quan tâm theo dõi.
Những ngày gần đây, mỗi khi hệ thống loa truyền thanh của xã phát bản tin tuyên truyền về bầu cử, bà lại chăm chú lắng nghe. Khi thấy các thành viên Tổ bầu cử đến tận nhà, bà Thu không giấu được niềm xúc động. Bà chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương và bà con trong thôn đã quan tâm đến những người lớn tuổi như chúng tôi. Nhờ có hòm phiếu phụ, dù tuổi cao sức yếu, tôi vẫn được tự tay bỏ lá phiếu của mình”.
Theo ông Nguyễn Trường Lễ, Thôn phó thôn Đạt Lý 3, đối với những cử tri không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu, hòm phiếu phụ sẽ được đưa về khu vực bỏ phiếu để kiểm phiếu chung theo đúng quy định.
![]() |
| Hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà để bà H’Đương Niê có thể bỏ phiếu bầu. Ảnh: Q. Anh |
Không khí ngày bầu cử cũng lan tỏa đến các địa bàn vùng biên. Tại xã Buôn Đôn, để không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà những người gặp khó khăn trong việc đi lại.
Một trong những trường hợp đặc biệt nữa là bà H’Đương Niê, ở buôn Jang Lành. Do bị tai biến, không thể đi lại, bà được các thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, bà cẩn thận xem lại danh sách ứng cử viên trước khi tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Bà H’Đương xúc động chia sẻ, dù sức khỏe không cho phép đến khu vực bỏ phiếu như mọi người nhưng việc được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà khiến bà rất vui và trân trọng. Bà mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương vùng biên.
![]() |
| Nụ cười phấn khởi của chị Nông Thị Hảo sau khi bầu chọn ứng cử viên. Ảnh: Q. Anh |
Còn tại xã Ea Nuôl, chị Nông Thị Hảo, cử tri người dân tộc Tày ở thôn 16A, cho biết bản thân đã nhiều lần tham gia các kỳ bầu cử và mỗi lần cầm trên tay lá phiếu đều cảm nhận rõ ý nghĩa thiêng liêng của quyền và nghĩa vụ công dân. Theo chị, nhờ công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên tại các thôn buôn nên người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. “Những ngày qua, bà con trong thôn đều nhắc nhau đi bầu cử đầy đủ để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình”, chị nói.
Không chỉ có những lá phiếu của các cử tri cao tuổi hay người dân vùng biên, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngày bầu cử còn ghi dấu những lá phiếu đầu đời của nhiều cử tri trẻ.
![]() |
| Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngày bầu cử ghi dấu những lá phiếu đầu tiên của nhiều cử tri trẻ. Ảnh: Q. Anh |
Trong hàng ngũ cử tri tham gia bỏ phiếu sáng nay có không ít chiến sĩ vừa tròn mười tám, đôi mươi, lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. Hạ sĩ Bùi Hoàng Nhật, Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, trong bộ quân phục chỉnh tề cùng đồng đội xếp hàng ngay ngắn, chăm chú lắng nghe phổ biến quy định trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Nhật chia sẻ, lần đầu tiên được tham gia bầu cử khi đang khoác trên mình màu áo lính là kỷ niệm rất đáng nhớ trong quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân khiến anh càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một công dân đối với đất nước.
![]() |
| Hậu phương cho những lá phiếu đặc biệt trong ngày bầu cử là cán bộ, công chức tận tụy. Ảnh: T. Thảo |
Đặc biệt, những lá phiếu đặc biệt còn xuất hiện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên (phường Bình Kiến). Trong ngày hội bầu cử, nhiều cử tri là người có công với cách mạng và các trường hợp đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây cũng tham gia thực hiện quyền công dân.
Cán bộ trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các cụ già, người có công hoàn tất thủ tục để tham gia bỏ phiếu. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng nhiều cử tri vẫn bày tỏ niềm phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri Cao Thị Nở, 80 tuổi, chia sẻ: “Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng được tham gia bỏ phiếu trong ngày hội của toàn dân, tôi rất vui. Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là những người có công với cách mạng”.
![]() |
| Những cử tri đặc biệt của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên tự tay mình bỏ phiếu bầu. Ảnh: T. Thảo |
Theo ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội Phú Yên, trước ngày bầu cử, đơn vị đã thông tin tiểu sử các ứng cử viên, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu và phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ bầu cử. Đối với những trường hợp sức khỏe yếu, trung tâm bố trí hình thức hỗ trợ phù hợp để các cử tri vẫn có thể tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định.
Những lá phiếu đặc biệt trong ngày bầu cử. Thực hiện: Thùy Thảo - Vân Anh.
Từ những mái nhà nhỏ ở thôn quê, các cơ sở nuôi dưỡng người có công, đến vùng biên hay doanh trại quân đội, những lá phiếu đặc biệt trong ngày 15/3 đã góp phần làm nên bức tranh sinh động của ngày hội toàn dân. Dù ở hoàn cảnh nào, mỗi cử tri đều trân trọng quyền và nghĩa vụ của mình, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thùy Thảo - Vân Anh - Quỳnh Anh







