Cử tri Đắk Lắk trong Ngày hội lớn

Cùng với hàng chục triệu cử tri cả nước, ngày 15/3, cử tri tỉnh Đắk Lắk hân hoan đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu ở phố thị đến buôn làng vùng sâu, vùng xa, từ cao nguyên đến miền biển, cử tri trong trang phục chỉnh tề, nét mặt rạng rỡ, háo hức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những lá cờ đỏ tung bay, những hàng người trật tự chờ bỏ phiếu… đã tạo nên bức tranh sinh động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của nhân dân vào tương lai của đất nước.

Thành viên Tổ bầu cử xã Ea Ly hướng dẫn cử tri người Dao cách thức, quy trình bầu cử. Ảnh: Nhật Huy
Người dân xã Buôn Đôn theo dõi thông tin ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Anh
Thành viên Tổ bầu cử ở xã Ea Wer kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Anh
Cử tri Nguyễn Thị Vương Kiều ở khu phố Ân Niên (phường Tuy Hoà) lần đầu đi bầu cử. Ảnh: Minh Duyên
Thành viên Tổ bầu cử số 8 mang hòm phiếu phụ đến nhà để Mẹ Việt Nam Anh hùng H Nar Rơ Ông ở buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi thực hiện quyền công dân. Ảnh: Hoàng Tuyết
Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 44 đặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mang hòm phiếu đến giường bệnh để các bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hà My
Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk bố trí hòm phiếu phụ tại điểm chốt để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Ngọc Thắng
Bà Ninh Thị Ngầy (phường Tân Lập) làm nghề nhặt ve chai, không biết chữ, được thành viên tổ bầu cử hướng dẫn, đọc lại danh sách ứng cử viên để bà lựa chọn trước khi tự tay bỏ phiếu. Ảnh: Hà My
Em bé người H'Mông ở xã Yang Mao cùng mẹ đi bỏ phiếu. Ảnh: Khả Lê

Nhóm PV (thực hiện)

 

Ý kiến của bạn