Điểm giao nhận quân số 2 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026

Sáng 4/3, tại Quảng trường 22/3 (xã M’Drắk), UBND tỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 396 thanh niên của 10 xã (thuộc điểm giao nhận quân số 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - M’Drắk) lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - M’Drắk; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi Lễ do Phòng Văn hoá xã M’Drắk biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ giao nhận quân do Phòng Văn hoá xã M’Drắk biểu diễn.

Ngay từ sáng sớm, các tân binh trong sắc xanh áo lính đã có mặt đông đủ tại quảng trường, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ. Đúng 7 giờ, lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Chương trình văn nghệ chào mừng với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo không khí trang trọng, phấn khởi, cổ vũ tinh thần các thanh niên trước giờ lên đường.

Các đại biểu dự lễ.
Các đại biểu dự lễ.

Năm 2026, 10 xã gồm M’Drắk, Ea Kar, Ea Păl, Cư Yang, Ea Ô, Krông Á, Ea Riêng, Cư M’ta, Cư Prao và Ea Trang được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 396 công dân nhập ngũ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cơ sở, công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu về số lượng, nâng cao chất lượng về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Đông đảo các đại biểu và nhân dân cùng tham dự.
Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham dự Lễ giao nhận quân.

Các tân binh được biên chế về các đơn vị: Tiểu đoàn Công binh 17, Trung đoàn Pháo binh 4 thuộc Sư đoàn 10; Lữ đoàn Đặc công 198 - Binh chủng Đặc công; Trung đoàn Bộ binh 584 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các thanh niên ưu tú tại lễ tòng quân.
Các thanh niên ưu tú tham gia buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện các xã tham gia giao quân đã thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, biểu trưng cho sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và niềm tin quyết thắng. Tiếp đó, tiếng trống mở hội giao quân vang lên rộn ràng, tiếp thêm khí thế, thôi thúc các thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Đại diện lãnh đạo xã có thanh niên nhập ngũ thực hiện nghi thứcthắp lửa truyền thống.
Đại diện lãnh đạo xã có thanh niên nhập ngũ thực hiện nghi thức Thắp lửa truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Trung Hiển nhấn mạnh, Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có bề dày trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, nhiều đồng chí trưởng thành trong môi trường quân đội, công an, trở thành cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Những người hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ginhs trống tòng quân.
Đồng chí Trần Hồng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã M'Drắk đánh trống tòng quân.

Đồng chí mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; quan tâm chăm lo gia đình quân nhân, nhất là hộ khó khăn; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ.

Đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Sau phần nghi lễ, 396 tân binh lần lượt bước qua “Cầu vinh quang”, trong tiếng vỗ tay, lời chúc mừng và ánh mắt dõi theo đầy tin tưởng của người thân, bạn bè. Những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm lưu luyến càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa thiêng liêng của ngày hội tòng quân.

Thanh niên Nguyễn Văn Ninh bày tỏ quyết tâm.
Thanh niên Nguyễn Văn Ninh bày tỏ quyết tâm.

Trước giờ lên đường, thanh niên Nguyễn Văn Ninh (xã M’Drắk) xúc động chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính trong những ngày đầu xuân mới. Đại diện cho các tân binh, anh bày tỏ quyết tâm nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và chính quyền địa phương.

các tân binh lần lượt bước qua “Cầu vinh quang.
Các thanh niên lần lượt bước qua "Cầu vinh quang", chính thức trở thành tân binh.

Lễ giao nhận quân tại Điểm giao nhận quân số 1 diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, góp phần tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

lãnh đạo tỉnh và địa phương tặng hoa chúc mừng các tân binh trước khi lên xe về đơn vị.
Các đại biểu tặng hoa, động viên chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lê Thành

Ý kiến của bạn