Điểm giao nhận quân số 2, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2026

Sáng 4/3, tại quảng trường 30/8 xã Ea Súp - điểm giao nhận quân số 2, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp, UBND tỉnh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 để tiễn 301 thanh niên của 8 xã: Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Tư pháp; Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, kiêm chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp; cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người dân.

dự lễ giao nhận quân.
Các thanh niên dự lễ giao nhận quân.

Ngay từ sáng sớm, các tân binh khoác lên mình màu xanh áo lính, tập trung về quảng trường 30/8 xã Ea Súp, nơi diễn ra lễ giao nhận quân.

Đúng 7 giờ lễ giao nhận quân chính thức được diễn ra. Mở đầu ngày hội giao nhận quân là hoạt động văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người lính Quân đội nhân dân Việt Nam để cổ vũ, động viên tinh thần các tân binh và nhân dân.

Năm 2026, các xã Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 301 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 236 công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị các xã trong khu vực nên công tác tuyển quân năm 2026 bảo đảm 100% chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trên giao. Trong đợt tuyển quân năm 2026, các thanh niên nhập ngũ được biên chế vào Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Pháo binh 4 - Quân đoàn 34; Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 10 - Quân đoàn 34; Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Công an tỉnh.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Rốk Phạm Công đanahs trống giao quân
Bí thư Đảng ủy xã Ea Rốk Phạm Công đánh trống giao quân.

Trong khí thế sôi nổi của ngày hội giao quân, đồng chí Lại Thị Loan, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wer đại diện cho các xã tham gia giao quân đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống biểu trưng cho sức mạnh khối đại đoàn kết, cho ý chí, nghị lực, niềm tin quyết thắng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với non sông đất nước.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Công, Bí thư Đảng ủy xã Ea Rốk nổi hồi trống mở hội giao quân, tạo khí thế sôi nổi, thổi bùng lên sức trẻ và thúc giục các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ.

Tân binh và người nhà chụp hình trước khi chia tay
Tân binh và người nhà chụp hình trước khi chia tay

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Thượng Hải Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn tự hào với vùng đất có bề dày lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và luôn ghi nhớ thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Mỗi năm tỉnh Đắk Lắk có hàng ngàn thanh niên ưu tú được tuyển chọn để lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang. Những đồng chí trở về địa phương tiếp tục phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ hồ, người công an nhân dân đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải tặng hoa động viện các tân binh.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải tặng hoa động viên các tân binh.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp trên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, ra sức rèn luyện, học tập hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải luôn chăm lo, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, công an; quan tâm giúp đỡ cho các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, quan tâm đào tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thanh niên phấn khởi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
Thanh niên phấn khởi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Sau khi các phần nghi lễ giao nhận quân kết thúc, 301 tân binh, di chuyển lần lượt qua cầu Vinh quang, ra các xe cùng về đơn vị mình nhập ngũ. 

Xúc động trước giờ lên đường nhập ngũ, thanh niên Giàng A Khử (thôn 14 Cư Bang, xã Ea Rốk) chia sẻ niềm vinh dự và tự hào lên đường nhập ngũ trong dịp đầu xuân mới Bính Ngọ. Được biên chế vào Trung đoàn Bộ binh 1, Giàng A Khử quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện bản thân để xứng đáng với niềm tin của gia đình và chính quyền địa phương.

Minh Chi

Ý kiến của bạn