Multimedia Đọc Báo in

Chém người chỉ vì tin nhắn trêu chọc

09:12, 24/02/2017

Ngày 22-2, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Trịnh Văn Thế (29 tuổi, trú xã Cư Prao, huyện M’Đrắk) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Trịnh Văn Thế  nhận được một tin nhắn có nội dung trêu chọc. Cho rằng người nhắn tin là Cao Văn Khải ở cùng thôn nên Thế đã điện thoại cho mẹ của Khải là bà Đại. Bực tức, chiều 10-5-2016 bà Đại cùng với Khải đến nhà Thế để hỏi chuyện, khi đến cổng nhà Thế thì giữa Khải và Thế xảy ra cãi vã. Thế đã vào nhà lấy một con dao phát ra chém vào vai trái của Khải gây tổn hại 15% sức khỏe.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Thế đã tự nguyện bồi thường số tiền hơn 10 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả nên tòa đã giảm mức hình phạt cho bị cáo từ 2 năm tù xuống 1 năm 9 tháng tù giam.

   Nguyễn Giáp


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.