Multimedia Đọc Báo in

Trả giá đắt vì thói côn đồ

09:24, 10/10/2016

Công an huyện Cư M’gar vừa làm rõ, bắt tạm giam và hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố 5 đối tượng có hành vi đánh người trọng thương gồm: Lê Ngọc Hải (SN 1992), Tôn Văn Tâm (SN 1993), Tôn Văn Tình (SN 1995), Lê Xuân Thành (SN 1995), cùng trú tại xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) và Trần Quốc Hiệp (SN 1994, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Trước đó, vào ngày 16-5-2016, các đối tượng trên cùng với một số người bạn đến quán karaoke ở tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú để hát. Lúc này, trên tầng 4 của quán, anh Trần Văn Đông (SN 1998, trú tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) và một số người thân đang tổ chức sinh nhật cho một người em trai. Khi Tâm ra gọi tiếp viên thì nghe trên tầng 4 có tiếng hú. Cho rằng có người trêu chọc mình nên Tâm lên lầu 4 để “hỏi tội”. Gặp Trần Văn Dũng (SN 2000) - là em của Đông - Tâm tát vào mặt Dũng rồi quay về phòng hát cùng nhóm bạn. Dũng gọi Đông và một số người nữa xuống tìm Tâm để hỏi cho ra nhẽ. Sau đó, nhóm của Tâm đã đánh nhau với nhóm của Đông. Kết cục, Đông bị Hải dùng vỏ chai bia vỡ đâm trọng thương (tỷ lệ thương tích 51%), Hải cũng bị thương nhẹ.

Trọng Tính  


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.