Multimedia Đọc Báo in

Đâm chết người chỉ vì xô xát nhỏ

12:42, 03/08/2016

Vào khoảng 19 giờ 45 tối 23-7, trước cửa quán Internet tại thôn 1A, xã Cư Ni (huyện Ea Kar) đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Sau khi được can ngăn, nhóm của Phạm Phú Phúc (SN 1997, trú tại thôn 9, xã Cư Ni) điều khiển xe gắn máy bỏ đi và nhóm của anh Ngô Ngọc Nguyên (SN năm 1995, trú tại thôn 1A, xã Cư Ni) tiếp tục vào quán Internet ngồi chơi. Khoảng 30 phút sau, Phúc cùng hai thanh niên quay lại quán Internet tìm nhóm của Nguyên trả thù. Phúc cùng một thanh niên tiến lại chỗ anh Nguyên, người đi cùng Phúc dùng bình xịt về hướng Nguyên, còn Phúc rút con dao thủ sẵn đâm Nguyên 5 nhát. Gây án xong, nhóm Phúc lên xe bỏ đi. Sau khi bị đâm, anh Nguyên được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nguyễn Vinh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.