Multimedia Đọc Báo in

Đối tượng trộm tài sản trong bệnh viện sa lưới

08:40, 01/10/2014

Sáng ngày 24-9, tại hành lang Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Trần Văn Thụ là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), đang đi học chuyên tu và thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát hiện có một thanh niên lạ mặt đang xách chiếc túi của anh bên trong có một số tài sản trị giá hơn 5 triệu đồng nên anh liền vừa đuổi bắt vừa hô hoán.

Lúc này, có một số chiến sĩ Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ gần đó đã hỗ trợ bắt được tên trộm cùng tang vật  giao cho Công an TP. Buôn Ma Thuột xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Hắn là Vũ Đình Trường (SN 1987), trú tại xã Đức Minh, huyện Dak Min (tỉnh Dak Nông). Năm 2007, tại huyện Dak Min, Trường đánh người trọng thương và bị xử án 7 năm tù giam. Được đặc xá ra tù trước thời hạn, năm 2010, hắn vào quận 1, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gây án cướp tài sản và bị án phạt tù giam 2,5 năm. Sau khi mãn hạn tù, hắn về lại địa phương rồi đến TP. Buôn Ma Thuột và lẻn vào Bệnh viện trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

T.T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tiếng nói Hội Liên hiệp Phụ nữ - “Chìa khóa” ngăn tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không ít cô gái tuổi mười bốn, mười lăm đã sớm rời ghế nhà trường để lập gia đình. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ khép lại tương lai của các em mà còn để lại hệ lụy lâu dài cho cộng đồng. Giữa các buôn làng ấy, những người phụ nữ thầm lặng mang tri thức và pháp luật đến từng mái nhà, bền bỉ giữ gìn hạnh phúc cho hôm nay và mai sau.