Multimedia Đọc Báo in

Tử vong vì giao tính mạng cho "thầy lang vườn"

10:37, 04/08/2014

Do có tiền sử về bệnh tim nên khi thấy trong người mệt, khoảng 14 giờ ngày 28-7, ông Lê Văn An (SN 1945, trú tại thôn 1A, xã  Ea Wy, huyện Ea H’leo) một mình đi đến nhà bà Tạ Thị Vân (SN 1962, ở thôn 2B) để nhờ bà Vân tiêm thuốc.

Mặc dù không có giấy phép hành nghề y tế nhưng bà Vân vẫn tiêm thuốc Nikethamide inj - loại 250mg vào người ông An. Sau khi tiêm khoảng 15 phút, ông An kêu mệt nên bà Vân lo sợ và cho con gái đi gọi người nhà của ông An, nhưng khi người thân chưa đến thì ông An đã tử vong.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngọc Tài


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một
Là nhà nghiên cứu, am hiểu sâu sắc văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdam luôn trăn trở, đau đáu với bài toán “làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa ở Đắk Lắk”, để những di sản, bản sắc văn hóa Tây Nguyên không bị mai một.