Multimedia Đọc Báo in

Két sắt cũng chưa an toàn

08:34, 07/06/2013

Vào  khoảng 10 giờ ngày 30-5, gia đình anh Nguyễn Tấn Hải (trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar) đi dự đám cưới, không có ai ở lại trông nhà.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Trần Thị Cúc (vợ anh Hải) về tới nhà thì phát hiện két sắt để trong phòng ngủ bị kéo ra phòng bếp, cửa kính sau nhà bị đập vỡ. Két bị cạy tung, số tiền hơn 200 triệu đồng để trong két đã bị mất.

Nhận được tin báo, Viện KSND huyện Ea Kar phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

V.K.S

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.